Nếu cuộc đời là một cuốn phim

Thứ năm - 18/04/2024 22:56  847
image 20190416181856 2Nếu cuộc đời là một cuốn phim, phải chăng đến một lúc nào đó và ở một nơi nào đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ ngồi trước màn hình của một rạp chiếu phim để hồi hộp xem lại cuốn phim cuộc đời mình? Rạp chiếu phim đó là Thiên Đàng hay Hỏa Ngục hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự do chọn lựa của chúng ta trên cuộc đời này…

Thật vậy, cuộc đời là một cuốn phim được công chiếu mỗi ngày (tất nhiên có những cuốn phim siêu ngắn chỉ kéo dài vài tiếng, vài ngày hay chẳng được ngày nào, giờ nào…). Nhiều người sẽ cảm thấy phấn khích và hài lòng khi cuốn phim cuộc đời diễn ra theo đúng kịch bản và những viện tượng mà mình mong muốn, nhất là kết thúc có hậu trong tình yêu của Chúa. Thế nhưng, có lẽ cũng sẽ có những cuốn phim cuộc đời chẳng như là mơ, khi phải kết thúc trong sự tuyệt vọng với một cái kết của bi kịch khi nhắm mắt xuôi tay mà mất tất cả, mất cả Nước Trời. Những cuốn phim đó có thể kết thúc quá nhanh, quá bất ngờ, quá nguy hiểm; hoặc trái lại, có những cuốn phim kéo dài lê thê, mệt mỏi đến mức mất đức tin…

Trong cuốn phim cuộc đời, nhân vật chính không ai khác là chính mỗi người chúng ta. Nếu một cuốn phim bình thường được trình chiếu trên màn ảnh, diễn viên dù diễn nhiều đến mấy cũng chỉ diễn một thời gian rồi sẽ nghỉ ngơi. Trong khi đó, với vai diễn của mình trong cuốn phim cuộc đời, mỗi người chúng ta “diễn xuất” với tần suất liên tục 24/24 và 24/7 (thật đáng khâm phục phải không?). Khi xem lại cuốn phim cuộc đời, chúng ta sẽ không khỏi giật mình khi chúng ta phải diễn từ khi thức dậy cho tới khi đi ngủ, từ lúc bình minh cho tới lúc đêm về… thậm chí ngay trong lúc ngủ chúng ta cũng phải diễn vai diễn cuộc đời của mình, bởi cuốn phim cuộc đời sẽ hết phim, sẽ “the end” bất cứ khi nào chúng ta thôi diễn… Mỗi ngày, chúng ta phải diễn trong nhiều vai diễn khác nhau với những cung bậc cảm xúc và trạng thái khác nhau, vai trò khác nhau công việc khác nhau, thời gian và không gian khác nhau và có thể với những đối tác, những đồng nghiệp khác nhau, những đối thủ khác nhau.... Thật vậy, cuộc đời mỗi người là những cuốn phim theo kiểu “phim lồng phim”. Nghĩa là có những thời điểm, dù vẫn đang diễn vai diễn trong cuốn phim cuộc đời mình, nhưng đồng thời khi đó chúng ta lại là nhân vật phụ, nhân vật quần chúng trong những tập phim của cuốn phim cuộc đời của người và ngược lại… Thật kì lạ phải không?

Xét theo lẽ thường, cuộc đời là một cuốn phim dài tập, mà mỗi tập phim có thể chúng ta phải có những diễn xuất khác nhau. Do đó, mỗi giai đoạn, mỗi cảnh quay, chúng ta lại diễn những vai diễn khác nhau và ở những độ tuổi, tâm tính khác nhau, từ khi được thụ thai cho tới khi nhắm mắt xuôi tay: chúng ta có thể là một thai nhi cựa quậy trong lòng mẹ, một đứa trẻ bi bô tập nói, một cậu học trò nghịch ngợm nũng nịu, một thiếu niên bướng bỉnh, một sinh viên hoài bão, cho tới một danh nhân thành đạt hay một kẻ lang thang và cuối cùng là một cụ già và một kẻ lâm tử đối diện với cái chết trong cảnh quay cuối cùng… Cũng vậy, mỗi cảnh diễn của cuộc đời sẽ đưa ta đến với những vai trò khác nhau: lúc là con, khi là an em, khi là cha mẹ, lúc lại là ông là bà; có những lúc là học sinh, những có những khi là kĩ sư hay công nhân… Thật khó phải không? Vậy mà chúng ta thường trở thành những diễn viên siêu chuyên của cuốn phim cuộc đời, khi diễn tròn vai, thậm chí xuất sắc vai diễn của mình trong từng cảnh quay dù nhỏ nhất ngắn nhất hay dài nhất…

Mỗi khi xem phim có lẽ điều mỗi người quan tâm là thể loại, bởi mỗi người thường thích một hoặc một số thể loại phim mà thôi, hoặc kiếm hiệp, hoặc hành động, hoặc hài hước hay tình cảm.... Cuốn phim cuộc đời cũng thế, mỗi cuộc đời của mỗi người là một cuốn phim khác nhau và chẳng ai giống ai nên cũng chẳng có cuốn phim nào giống cuốn phim cuộc đời nào. Mỗi cuốn phim cuộc đời được đan kết bởi chuỗi những seri các tập phim với đủ mọi thể loại mà mỗi người đều muốn cuốn phim cuộc đời mình diễn ra theo những thể loại mà mình muốn và với cái kết mình ước mong. Có những người muốn biến cuốn phim cuộc đời mình thành một bộ phin hành động mà mình trở thành những anh hùng; có những người lại thích thể loại tâm lý; người khác thích thể loại phim người lớn, nhưng cũng có người chỉ dừng lại ở thể loại thiếu nhi thậm chí ấu nhi mà thôi… Nhưng nhìn chung, cuốn phim cuộc đời sẽ khác với tất mọi bộ phim trên cuộc đời, bởi mỗi ngày, mỗi tập phim, mỗi cảnh quay có thể biến cuốn phim cuộc đời của mỗi người thành một hay nhiều thể loại khác nhau tùy thuộc hoàn cảnh và nhiều yếu tố tác động. Nhưng dù thể loại nào hay vai diễn nào, mỗi người có tự do chọn lựa và lên kịch bản cho cuộc đời mình. Còn cuốn phim đó dài hay ngắn thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, vì chính Ngài là Đấng quyết định thời gian bắt đầu và thời điểm kết thúc của cuốn phim cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, cuốn phim ấy kết thúc có hậu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, những đồng đạo diễn và cũng là diễn viên chính cho cuộc đời mình vì đơn giản chúng ta có tự do và Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do ấy.

Có lẽ ai trong chúng ta, dù là ai, dù địa vị nào, cũng đều muốn cuốn phim của mình kết thúc một cách có hậu dù ta có đóng vai chính diện hay phản diện. Thật vậy, mang nơi mình mầm thiện và luôn hướng tới sự tốt đẹp, nên mỗi người đều muốn cuộc đời mình kết thúc trong niềm vui và sự thanh thản bình an bên cạnh những người mà mình yêu mến… Biết đâu ở một nơi nào đó, chúng ta đang ngồi để xem lại cuốn phim cuộc đời của mình, có thể chúng ta đang ngồi trong rạp chiếu phim Thiên Đàng, nơi chúng ta đang hân hoan, hạnh phúc cùng các thiên thần và các thánh tự hào về cuốn phim của mình, về vai diễn của mình cũng như thấy sự tài tình của đạo diễn mang tên Thiên Chúa. Đồng thời, dù là một cuốn phim có cái kết có hậu nhưng trong bộ phim ấy, chúng ta cũng được thấy cả những sai sót, nhưng đã được Đạo diễn Toàn Năng tha thứ, để sửa đổi và xứng đáng trở thành một cuốn phim được trình chiếu trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, biết đâu, nếu không cẩn thận và nếu không chịu nghe theo và khước từ sự chỉ dẫn và sửa đổi của Thiên Chúa, khi chúng ta tự lên kịch bản và trở thành một diễn viên tự do, vô trật tự diễn xuất bừa bãi, thì có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ hối hận nhưng đã muộn và phải khóc lóc, đau đớn nhìn lại cuốn phim của mình trong cô độc, nơi không có sự hiện diện của Thiên Chúa, mà thay vào đó là sự bao phủ của bóng tối của rạp chiếu hỏa ngục, nơi phải xa cách Thiên Chúa đời đời…

Tuy nhiên, dù mỗi cuốn phim sẽ diễn ra theo những kịch bản khác nhau, nhưng dù như thế nào, thì việc sau khi cuốn phim cuộc đời kết thúc, chúng ta được ngồi ở rạp chiếu nào để xem lại cuốn phim cuộc đời hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự do quyết định của chúng ta. Bởi vì dù toàn năng, nhưng Thiên Chúa không ép chúng ta phải diễn theo ý Ngài muốn, dẫu vẫn biết điều đó tốt nhất cho cuộc đời và số phận của chúng ta. Trái lại, Ngài chỉ gợi ý và mở đường để chúng ta quyết định. Thật vậy, dù Thiên Chúa là đạo diễn cho cuốn phim cuộc đời mỗi người, nhưng chúng ta có nghe và làm theo hay không lại hoàn toàn nằm ở tự do, vì tự do là món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban và không bao giờ lấy lại để ép chúng ta theo ý Ngài. Nhưng một khi Ngài đã liều ban thì Ngài không lấy lại nhưng tôn trọng tuyệt đối. Thiên Chúa vẫn hoạt động và luôn muốn hướng con người đến một kịch bản có hậu với một cuốn phim tuyệt vời. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại muốn lạm dụng tự do để diễn sai kịch bản mà Chúa và Giáo hội mong muốn, thích tự do thay đổi kịch bản theo ý mình và theo chiều hướng xấu, nhất là chúng ta lại thích nghe theo lời dụ dỗ ngọt ngào của đạo diễn giả tạo và đáng sợ là ma quỷ, để rồi cuốn phim cuộc đời ấy trở thành một cuốn phim kinh dị và nếu không biết quay trở lại với sự hướng dẫn của Thiên Chúa, cuốn phim cuộc đời sẽ kết thúc thật bi đát…

Mỗi người được tự do diễn xuất, nhưng chúng ta phải luôn ý thức thời gian cho cuốn phim hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta không phải là người quyết định về số tập hay thời gian để diễn cuốn phim đó. Theo đó, mỗi cuốn phim dù dài hay ngắn cũng chỉ có một lượng thời gian, một số tập nhất định mà thôi. Trong cuốn phim cuộc đời, có thể chúng ta sẽ không diễn hết kịch bản mà mình đã vẽ ra, bởi vì ngày công chiếu cuốn phim này sẽ đến bất cứ khi nào mà không theo ý của chúng ta. Chính vì thế, cái kết có hậu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, phụ thuộc vào kịch bản mà chúng ta đã viết và diễn theo có đúng ý Chúa không hay là do tự do tự tung tự tác chọn lựa để biến cuốn phim ấy thành một tấn bi kịch...

Tóm lại, cuộc đời là một cuốn phim với những kịch bản khác nhau, thể loại khác nhau, vai trò và những thời điểm khác nhau, nhưng tất cả sẽ hòa quyện để mang lại hương vị và dư âm cho cuốn phim đó… Có những cuốn phim lấy nước mắt của khán giả vì những vai diễn của những người khốn khổ, bất hạnh, hay cũng có những cuốn phim, những tập phim mang lại tiếng cười, niềm vui và động lực sống cho người khác; hay đó là những cuốn phim kinh dị, gây sợ hãi ám ảnh cho bao người… nhưng có lẽ rất nhiều cuốn phim cuộc đời là tổng hòa của các thể loại từ tình cảm, tâm lý đến kinh dị, hài hước từ kết thúc bất hạnh tới những cái kết có hậu… Cuộc đời bạn là cuốn phim như thế nào và kết thúc ra sao, được công bố ở đâu hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự do của bạn!

Nhìn lại những tập phim trong cuộc đời, dù đó chỉ là những mảng kí ức, những hình ảnh hiện giờ còn rời rạc vì chưa được công chiếu chính thức, đặt mình trước vị Đạo Diễn Tối Cao là Thiên Chúa, chúng ta, những người đang diễn tiếp những tập phim trong cuốn phim cuộc đời mình, có lẽ cũng thấy không thiếu những cảnh quay tuyệt đẹp của bao hồng ân Chúa ban, những cảnh quay, những tập phim của hạnh phúc, bình an mà chúng ta đã ngoan ngùy diễn theo sự hướng dẫn của Ngài. Thế nhưng, xen lẫn những tập phim đã qua, cũng còn đó những tập phim, những cảnh quay nhuốm màu đen tối vì biết bao lần chúng ta đã không theo sự hướng dẫn và kịch bản mà Ngài và Giáo hội muốn con thực hiện. Những cảnh quay đó, những tập phim ấy kinh dị ấy, chúng ta đã thích tự biên tự diễn, để rồi không ít lần chúng ta đã trở thành kẻ phản diện, đáng ghét, thậm chí cả đáng thương bởi bao tội lỗi sự bất trung và yếu đuối, tội lỗi của mình…

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn hy vọng, bởi cuốn phim cuộc đời con vẫn đang tiếp diễn và vẫn còn cơ hội để sửa sai, để cố gắng để thay đổi và trở nên diễn viên tốt hơn trong tay Ngài, trong sự quan phòng và trong dự án của Ngài. Ước mong mỗi chúng ta sẽ luôn biết đứng dậy mỗi lần vấp ngã để nhận ra sự sai sót trong vai diễn của mình, can đảm quay lại với sự hướng dẫn và theo kịch bản mà Chúa muốn và thực sự tốt cho cái kết của cuộc đời chúng ta. Để rồi chúng ta luôn tín thác rằng, dưới sự hướng dẫn tài tình của Chúa Thánh Thần cùng với sự nỗ lực của bản thân, cuốn phim cuộc đời mỗi người, dù khó tránh khỏi những tập phim đáng quên và dở ẹt, nhưng sau tất cả, cuốn phim cuộc đời mỗi chúng ta sẽ kết thúc theo kịch bản có hậu nhất khi chúng ta đạt được sự sống muôn đời, nhất là được vào trong rạp chiếu Thiên Đàng để xem lại cuộc đời mình. Chúng ta không ước cuốn phim cuộc đời mình sẽ là một tác phẩm kinh điển như Đức Mẹ hay các thánh, nhưng chỉ mong cuốn phim đó sẽ kết thúc trong sự quan phòng, trong sự chỉ đạo và trong đường lối cũng như tình yêu của Ngài mà thôi…

Còn bạn, cuốn phim cuộc đời bạn đang như thế nào và bạn muốn cuốn phim cuộc đời của mình sẽ ra sao?
Thất Nguyễn

Tác giả: Thất Nguyễn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập259
  • Máy chủ tìm kiếm72
  • Khách viếng thăm187
  • Hôm nay55,013
  • Tháng hiện tại77,938
  • Tổng lượt truy cập71,444,284
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây